Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016



HỒ SÚNG MÀU THU ...

Trải lòng thư thái bên hồ
Gió lay lều vải nắng phô sắc vàng
Dừng chân mở rộng tơ đàn
Vào tim nồng ấm vương mang ân tình
Mặt hồ gió gợn lung linh
Xanh phơi lá súng yên bình không gian
Núi non chìm xuống xốn xang
Cho mùa thu chín chặng đàng ru thơ
Sườn non cây lá xanh mơ
Gió qua khoan nhặt bến bờ cảm giao
Chợt nghe lều vải lao xao
Đến từng gót bước gió vào vọng ru
Đường về thưởng lãm trời thu
Bên hồ bên núi viễn du men tình
Xóa nhòa bụi bám hư vinh
Vời xa non nước ấm tình men yêu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]