Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016



TRẮNG BAY MÀU KHÓI ...

Trầm tư ngọn lửa ấy trăm năm
Khói trắng bay lên tỏa dấu dằm
Cái dáng tơ mềm hay lụa nõn ?
Bên hồ nước lặng gợi xa xăm

Bình minh dàn trải đá thềm phơi
Dấu tích diệm sơn lửa mặt trời
Loang lỗ sắc màu phai tuế nguyệt
Hãi hùng biết mấy những dòng trôi

Âm u dưới nước nhạt màu xanh
Ngọc lục như ai phiếu liễu mành
Ở giữa trời thu soi ánh nắng
Làm giàu đường nét rất đan thanh

Hơi thu cũng tỏa để nghe lòng
Thổn thức cung đàn buổi ruổi rong
Nhìn khói trắng màu theo nắng gọi
Cuối trời dừng lại lớp vân phong

Trao nhau khoảnh khắc những đầy vơi
Quần đảo Nam Dương của một thời
Vẫy gọi mười phương về ấm áp
Dưới chân núi lửa vẹn bờ môi .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]