
MẶT TRỜI SOI DÒNG NƯỚC ...
Núi ơi ! đứng ở nơi đây
Bao năm có mỏi tháng ngày có phai
Lặng thầm chồng chất hôm mai
Lá xanh lay gió miệt mài tiếng ru
Bên bờ biển mặn vào thu
Ầm ào sóng vỗ viễn du lượn mềm
Vầng dương ngã bóng vàng êm
Nhạt phơi màu nắng hoen rèm mi xa
Mây trôi lãng đãng la đà
Bên trời nét vẽ gấm hoa phương trời
Mấy ngày rong ruổi đầy vơi
Không gian Côn Đảo giữa thời thịnh yên
Mặn nồng gắn mối căn nguyên
Ngàn khơi lộng gió thềm hiên sóng dào .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]