Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016



NHỊP CẦU HOÀI CỔ ...

Bên kia nắng vẽ một vùng
Nốt thanh nốt lặn tơ chùng diễm trang
Xạc xào tiếng lá thu vang
Chút thôi âm vọng khẽ khàng vào thơ
Qua hồ một nhịp cầu mơ
Rêu phong năm tháng bụi mờ thời gian
Bờ xanh bờ thẫm tơ loan
Màu non nõn cỏ vương mang nỗi lòng
Êm đềm anh có thấy không ?
Hương yêu len lén kết vòng tay ôm
Nước hồ phẳng đứng cung vòm
Màu trời phiên bản nhạt lam lặng dòng
Qua cầu lối bước thành song
Đi về hướng nắng ấm nồng buồng tim
Chuỗi ngày gạn lọc mong tìm
Cùng về thanh thản nỗi niềm bên nhau
Kề sương màu tóc trên đầu
Men tình nổi dậy nát nhàu không gian .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]