
NHẠT SẮC THU RƠI ...
Thì thầm tiếng lá rơi
Trôi chảy vào khuntg trời
Để mùa thu gợi nhớ
Vào tình thơ không vơi
Trăm năm đó chiếc cầu
Dòng chảy nhỏ nông sâu
Âm thầm và róc rách
Chảy mãi vào canh thâu
Sắc lá thu nhạt vàng
Trong gió sợi miên man
Nhạt nhòa phai màu nắng
Rót vào lòng chứa chan
Cây đan dệt tơ tằm
Từng lượn gió nín câm
Nghe lá rơi khe khẽ
Kéo dài nốt triều âm
Song hành gót đi qua
Nhịp cầu vang mặn mà
Đường hoa văn hoài cổ
Nhuộm ngày tháng phôi pha
Rót lòng qua ý thơ
Thuyền tình trôi cập bờ
Men tình mùa giao cảm
Cũng vàng sắc thu mơ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]