
NẮNG SỚM ĐẦU THU ...
Ơi , Huế đây sao của một thời
Vào thu giọt nắng nhuộm đầy vơi
Con đường đưa lối vào ngôn ngữ
Bóng ngả màu râm lặng lẽ mời
Im lặng như dường bút Nhã Ca
Tàng thư còn đọng những âm ba
Mộng ngoài song cửa thềm văn vẻ
Vóc dáng thư sinh điểm mặn mà
Cánh phượng còn đang nở muộn màng
Lặng thầm hong nắng cuộc đi hoang
Mà đong đầy tứ thơ chung vận
Nốt Huế trầm tư vạn khúc đàn
Và bóng cây xưa gió xạc xào
Khẽ khàng thiền luận với chiêm bao
Song hành gót bước theo thu gió
Se lạnh mà men cứ cuộn trào
Cùng gởi dòng này để Huế ơi !
Thu nay âm điệu của xa vời
Mà về hiện hữu con đường thực
Giao cảm tình thơ khướt những lời .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]