
BÌNH MINH LEN LỎI ...
Thu về giọt nắng bình minh
Nghe như ngọc vỡ tịnh bình Hắng Nga
Sương còn lãng đãng tơ hoa
Mắc giăng lên suốt dặm xa lối gần
Dòng trôi lấp lánh phù vân
Trên cao phiên bản thang tầng bóng mây
Hai bờ cỏ mọc vướng vây
Còn tơ sương rối bên này bên kia
Hàng cây góc cạnh mép bìa
Tàng phơi thẫm ướt đầm đìa giọt sương
Lặng thầm dệt mối tơ vương
Tình thơ nồng đậm buổi chương đài về
Hòa lòng giây phút đắm mê
Vành môi ngọt vị men thề gởi trao
Chạnh lòng nghe gió lao xao
Và nghe vị nắng chảy vào bờ môi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]