Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016



HÌNH NHƯ LÀ ĐANG KÝ ỨC ...

Có phải là em thuở ấy không ?
Mà sao thức dậy ở trong lòng
Chân trời ký ức bừng tan vỡ
Dòng chảy cơ hồ một nhánh sông

Nắng rọi bình minh rẽ quạt phai
Màu vàng nhung lụa ướt hôm mai
Tiếng sương câm lặng rơi se lạnh
Xào xạc rừng cây nát cảm hoài

Mở rộng con đường loáng bóng râm
Gót chân trìu mến bước hàn lâm
Nghiêng vành nón của quê hương mẹ
Bao bọc mái xanh buổi lặng thầm

Tà trắng bay theo nhịp bước đi
Đường cong tao ngộ nét kiêu kỳ
Của em cái thuở ôm chồng sách
Anh thấy gì không hương cố tri

Tiếng nói xa nghe vọng khẽ khàng
Dễ chừng ngọc vỡ điệp vang vang
Âm ba bật dậy tình thơ ghép
Anh với em trên một chặng đàng .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]