Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Hình ảnh

XANH MẦU NƯƠNG RẪY ...

Mình đã về đây giữa một ngày 
Gió thu hiu hắt trở heo may 
Nên lòng se lạnh gieo niềm cảm 
Dưới nắng thu vàng giọt đắm say 

Những nẻo đường đi lệch bước chân 
Hai bên bờ cỏ dệt xanh ngần 
Mái trường ngói đỏ ê a tiếng ...
Lặng lẽ theo chiều gió vọng ngân 

Đồi cỏ cũng đang xanh cuối thu 
Mượt mềm theo tiếng gió vi vu 
Lung lay khe khẽ cờ hoa bắp 
Dưới giọt khói sương lãng đãng mù 

Cây núi bao quanh với bạt ngàn 
Còn ôm mầu sắc ảo tơ loang 
Nương ai thu dọn bay làn khói 
Dìu dặt đầy vơi một khúc đàn 

Sơn nữ trên vai cõng nặng gùi 
Đỏ mầu thổ cẩm đỏ bờ môi 
Ở trong ánh mắt thiên thâu ấy 
Hàm chứa bao là những khúc nôi 

Thoăn thoắt bước đi giữa ảo mờ 
Tự tình ngôn ngữ lạ xa mơ 
Mà dường giai điệu ngày vui vẻ 
Khúc khích trao nhau phút đợi chờ 

Cao rộng thênh thang một đỉnh trời 
Nắng vàng buông nhẹ sợi tơ rơi 
Hạt sương giọt xuống hoen mầu tóc 
Lịm tím hồn này sơn nữ ơi ! 

Một bóng cây riêng rủ xuống đồi 
Ngỡ ngàng biết mấy nắng vàng phơi 
Toàn miền toàn cảnh xanh xao xuyến 
Lỏng phím đàn tơ khúc gọi mời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]