Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Hình ảnh

AI MÀ CHỊU RÉT ? 

Vóc dáng thiên niên muốn cạn dòng 
Oằn vào hậu thế những đo đong 
Phơi trong nắng sớm hương tần tảo 
Vách đá chơ vơ nét chạnh lòng ! 

Đồi rét hơi sương quyện nắng vàng 
Nẻo đường quan tái lỏng hành trang 
Hạ vần ghi hết niềm giao hưởng 
Vào mục tàng thư chuyện đá vàng .

HỮU TÌNH ... 

Một buổi dừng chân cuộc viễn hành 
Cơ hồ thủy mặc đọng trong tranh 
Suối khe gieo rắc cung tầng bậc 
Và nước trôi theo đá dựng thành 

In dáng dừa xanh qua nắng phơi 
Cho mây quầng thể trắng lờ trôi 
Nhà ai ẩn khuất bên đồi thấp ? 
Như vọng vào thơ - khúc kỷ hồi 

Cùng thả chân nhau nước lạnh mềm 
Để nghe róc rách nhịp tơ êm 
Mà hồn đan chặt vào thi tứ ... 
Phút nhả tơ theo ngát bậc thềm . 

Không cạn nguồn thơ đến độ nào ? 
Cài theo tơ phím phách thanh cao 
Kết vào thi tập ngày chung cuộc 
Trước cảnh này đây . Phút cuộn trào !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]