Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Khẩn hoang

VẪN ĐẸP MẦU XÂM THỰC ...

Thảm mượt năn ơi ở cuối miền
Phù sa dòng chảy giữa Ba Xuyên
Mầu xanh mềm nõn vồng tơ lụa
Mà tác quái bao cuộc lụy phiền

Nhổ bỏ đi từ buổi cuối thu
Để gieo để sạ với sương mù
Cái mùa no ấm đang chờ đợi
Vào hạ căng tròn hạt bội thu

Khổ ải bao nhiêu với tảo tần
Lội sình phơi nắng sạn đôi chân
Kéo phăng những lớp năn xanh nõn
Từng giọt mồ hôi ướt mấy lần ?

Nõn sắc nhưng mà rất nhiễu nhương
Lằn chân xâm thực quá tai ương !
Vẫn hong cái sắc xanh mềm ấy
Vướng víu nông phu cạn bước đường

Ghi lại bóng người vất vả nhau
Dưới sình trên nắng gió đằng sau
Mầu da đen sạm phai ngày tháng
Chuyên chở bao nhiêu vết nát nhàu

Đẹp cảnh đẹp trời nhọc sức trai
Lối đi hoang hóa nét loang dài
Mồ hôi đổ xuống bao nhiêu giọt ?
Đánh đổi cho đời buổi thái lai .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]