Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

This image has been resized. The original image is 660 x 440.

TĨNH LẶNG KHU GIÁO ĐƯỜNG ...

Một khoảng không mây kỳ hà lắng đọng 
Mà dường như níu kéo sợi tơ mềm 
Ánh tà huy ẩn hiện để phiếu thêm 
Như nét vẽ tự tình thời trung cổ 

Mảng mầu xanh sự tồn sinh triêu mộ 
Đang du hành vào thế giới siêu nhiên 
Giây phút hoàng hôn tọa lạc tịnh thiền
Làm chùng xuống bao nỗi niềm sinh hoạt 

Mặt nước phẳng chiếu mầu gương tản lạc 
Lượn gió rong thêu dệt nét quan hà 
Đường phân ngôi dìu dặt mẫu tơ hoa 
Trên thềm cỏ dấu chân mềm gót bước 

Những con dê cuộc mưu sinh hẹn ước 
Nói lên tròn cái vóc dáng bình yên 
Chìm xuống dòng nước phẳng ấy tơ duyên 
Kéo nặng trĩu cái ngành nghề muôn thuở 

Nhìn lung linh chuông giáo đường gợi nhớ 
Vạch nối dài lời cầu nguyện phúc âm 
Cứ vang ra giai điệu tận xa xăm 
Êm đềm suốt cái phút giây chiều xuống 

Hòa mình vào buổi hoàng hôn thu muộn 
Nền giáo đường cắt rõ nét thiên thâu 
Để lắng nghe âm vận lắng chiều sâu 
Vào dòng chảy của không gian siêu thực 

Trong gót bước của tháng ngày chuẩn mực 
Đường nét thơ vẫy gọi sự chân như 
Dù mỏi mòn trong vạn dặm thực hư 
Vẫn tích lũy giữa giang sơn gấm vóc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]