Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Say đắm cảnh đẹp mùa thu trên dòng suối Yến - 2

NGÀY THU VỀ SUỐI YẾN ...

Một buổi chúng mình về Suối Yến
Xuôi theo dòng chảy nước mầu xanh
Không gian từng nét phơi vương miện
Suốt chặng đường đi ngát liễu mành

Rừng núi cũng xanh với sắc mầu
Nguyên sinh còn đó cứ thay nhau
Bốn mùa trở lá thêm duyên dáng
Cho độ thu mùa óng sắc thau

Cái sắc thau mềm trang điểm cho
Trên dòng Suối Yến thắm như mơ
Để cho dấu ái tình yêu ấy
Đẹp mãi dòng trôi kết bến bờ

Mây trắng vơi đầy cuộc viễn du
Trong nền ngọc bích sắc duyên thu
Cuối trời lãng đãng mang giai điệu
Âm vận tình thơ rắc nhụy cù

Đồi thấp xanh cây gọi nắng về
Hai bên thủy lộ ngập chiều mê
Gởi lòng vào đấy mà nhung nhớ
Cái buổi du nhàn nặng đất quê

Nước mượt dòng trôi diễm lệ trời
Xanh mầu rừng núi sắc chơi vơi
Thời gian trôi giạt mà phong nhụy
Thanh thản cùng nhau một quãng đời

Cho gởi lại đây một điểm mười
Để ngày mai vẹn nụ cười tươi
Đọc lên để biết không gian ấy
Diễm tuyệt đong đưa những bóng người .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]