Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014



TRĂNG SOI MIỀN SÔNG NƯỚC ...

Tròn vành vạnh ánh trăng thu lơ lửng
Bầu trời mây mà vẫn sáng mơ hồ
Cõi lòng em rộn rã những đường tơ
Và rưng rức tình yêu nhau năm tháng

Trên dòng nước mầu phù sa loáng thoáng
Ánh trăng chìm vào trong ấy xa mơ
Để nổi trôi kết nối cả đôi bờ
Làm sáng bạc một vùng trông diễm tuyệt

Đèn khuya khoắc lung linh và tha thiết
Nếp nhà tranh ẩn hiện một câu thề
Đứng bên dòng nước chảy để say mê
Dáng mộc mạc mà đầy vơi ngôn ngữ

Hàng cau đứng thấp cao mà dồn chứa
Những gì nhau từ cái thuở xanh đầu
Dưới ánh trăng theo cơn gió rung tầu
Nổi bật nét của làng quê sông nước

Cây cối khói sương như lời hẹn ước
Trăng trung tuần còn đó một chân dung
Dưới đám mây vương điệp điệp , trùng trùng
Diệu viễn dáng nửa đêm thu hoang tịch

Dòng giao cảm giữa không gian cổ tích
Rộn niềm riêng gởi gắm để trao chia
Giọt sương rơi làm se lạnh thềm khuya
Dìu dặt gót chân thơ vào hư ảo ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]