Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

HẠNH PHÚC . 

Phảng phất trên môi một nụ cười 
Khoe mầu răng ngọc giữa hương tươi 
Khăn trùm thổ cẩm ôm khuôn mặt 
Và ngón bàn tay ấm dáng đời . 

Bình gốm đặc thù xanh thẫm xanh 
Hiện thân dân tộc ở Ninh thành 
Trên tay cô gái trung tuần tuổi 
Theo gót thơ đi cuộc lữ hành .

HỒ THU ... 

Dòng nước phun ra như dải lụa 
Hòa chung vào với mặt hồ im 
Bên kia nắng chiếu mầu vàng mật 
Một bức tranh đang thỏa mắt nhìn 

Cành lá gie ra in đáy nước 
Tăng thêm cảnh tú của nơi này 
Vươn tay ôm hết vào thi tứ 
Để gót chân về đẹp dáng mây .

HOA VÀ EM . 

Em đứng giữa vườn hoa ngát hương 
Vai xòa mái tóc để tơ vương 
Mắt nhìn gởi gấm vào nhung nhớ 
Cho ngập thơ đây cuối bước đường 

Đỏ với hồng chen để lạ kỳ 
Đong đầy gót bước của em đi 
Cho trời rụng xuống khoe mầu nắng 
Hôn mái tóc em tiếc lối về .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]