
MỘT GÓC HỮU TÌNH !
Núi in đáy nước tựa vành môi
Cho dáng thơ thêu sánh lúc ngồi
Thông chuyển mình ra soi mặt nước
Ấm nồng giây phút ... quá đi thôi .
Trời phớt mầu xanh gieo thủy tinh
Để mây đùn lại phút giao tình
Bờ vương cỏ dại chao trong nắng
Thế giới ngừng quay cuộc nhục vinh .
Loại hết ra đi để gạn vào
Cho hồn hòa hợp giữa trăng sao
Viễn du cộng hưởng tình thơ trọn
Cuối cuộc mặn nồng thỏa xiết bao !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]