Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014



MẦU XANH TRÊN BIỂN ...

Mầu xanh nõn trải dài trên bờ biển
Phơi nắng thu trong buổi sáng sương còn
Nhìn dễ chừng như một chút sắt son
Trên sự sống mang chiều dài lao động

Chính nơi đây chuỗi ngày như trong mộng
Cuộc tình đầy ong bướm nhuộm thời gian
Hai con tim đã giao cảm cung đàn
Dù lý lịch bởi đại dương xa cách

Rau cỏ , hoa đã thay đi lau lách
Nõn mầu xanh bên cuộc sống an bình
Giữa cuộc đời bận bịu với hư vinh
Mà lắng đọng những tư duy ẩn dật

Không gian ấy giải bày lên sự thật
Biển và người mòn mỏi sống bên nhau
Những sườn non ngoài ấy mãi cơ cầu
Luôn sóng vỗ để thầm thì to nhỏ

Thuyền rải rác đi và về đâu đó
Phiếu lên mầu biển nhạt ánh vầng dương
Khói sương đang loáng thoáng khắp cung đường
Nơi xa ấy điểm cuối trời thương nhớ

Mây xuống thấp để giao thoa hơi thở
Cùng tầng mây dệt vân cẩu bầu trời
Điểm mầu xanh ở tận cuối chơi vơi
Như giấc ngủ giữa canh dài trăn trở

Hòn đá dựng gam mầu rêu muôn thuở
Vươn qua mành xanh ấy đứng hanh hao
Buổi sáng thu qua tầm mắt cuộn trào
Một ý tưởng mượt mà bao âm vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]