Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

This image has been resized. The original image is 680 x 408.

BUỔI CHIỀU THANH THẢN ...

Chiều vương một chút hơi thu 
Tiếng tơ đồng vọng viễn du nhạc lòng 
Hồ loang nước phẳng xuôi dòng 
Ôm cù lao đứng xanh trong mặt hồ 
Cuối trời rừng núi nhấp nhô 
Tầng sương khói ấy phân phô ánh chiều 
Mây mờ vân cẩu quạnh hiu 
Giữa hư vô lặng cô liêu khoảng trời 
Con đường phân cách chơi vơi 
Xanh mầu nõn mượt tiếng rơi sương thầm 
Bóng cây xanh thẫm nín câm 
Hanh hao lau lách thăng trầm rong rêu 
Bò vàng gặm cỏ đìu hiu 
In vào dòng nước tơ thiều phút giây 
Ráng trời cũng ngả vào đây 
Chút vàng nhạt đọng vơi đầy niềm riêng 
Giữa mùa thu nhuộm thiên nhiên 
Giữa không gian đọng hư huyền xa trông 
Đường về cách mấy núi sông 
Để lòng thanh thản tơ đồng gởi trao 
Cuối nguồn tiếng vọng đồng dao 
Dường như chốn ấy xiết bao ân tình 
Gập ghềnh gót bước ba sinh 
Bên chiều bên nước bên tình yêu sương 
Đắm say vào giữa cung đường 
Trải lòng gởi trọn vần chương theo chiều .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]