Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Hình ảnh

VỊ MẶN CỦA BIỂN ... 


Những giọt mồ hôi nhỏ tảo tần 
Đi vào giòng máu của tha nhân 
Kết tinh những hạt căng đường góc 
Dưới nắng hanh hao khổ bội phần ! 

Quang gánh mòn vai với tháng năm 
Nón che mái tóc . Trót thân tằm ! 
Trời cao mây trắng trôi bàng bạc 
Cho núi phương nào ngợp bóng râm ? 

Mầu trắng tinh khôi muối của ta 
Không gian như thể khúc giao hòa 
Trời mây núi , nước đang hòa điệu ... 
Để thế nhân cùng - chung nở hoa .

CẢNH QUÊ ... 


Đây khúc thanh bình điệu cổ sơ 
Như đang réo rắc tự bao giờ ? 
Miền quê nét đẹp mềm sơn thủy 
Thoáng chút khói sương trong ảo mờ 

Cò trắng nằm trên lưng của trâu 
Nghé nằm thơ dại ngủ đằng sau 
Phía kia vách núi chen sừng sững 
Đồng ruộng phù sa nước sẫm mầu 

Cồn đất nghèo nàn thế đứng chung 
Cò , trâu , nghé tụ một ngày cùng 
Bức tranh hương dã trong huyền sử 
Để ý thơ đầy những phím cung .

HỒ GƯƠM ... 


Em nghe chăng ? Tiếng ru hời huyền thoại 
Làm rung rinh mặt nước lặng Hồ Gươm 
Từ thuở xa xưa - cái buổi cạn nguồn 
Đang xanh sắc những tàn cây vươn nắng 

Trong một buổi mà Thủ đô im lặng 
Mây trắng về bàng bạc giữa trời xanh 
Bóng đền Gươm in đáy nước trong lành 
Trên cồn cỏ chưa nhạt mờ tiếng gió 

Dù trầm tích những nỗi lòng hoài cổ 
Giữa băng tần mây nước nặng qua vai 
Trong thiên niên réo gọi một ngày mai 
Để giữa buổi Kinh thành đạng rộ nắng .

Hình ảnh

MỘT NÉT ĐẸP ĐÁNG NHỚ . 


Mái tóc bạc chung một quãng đời 
Chiếc ghe suốt cuộc một cơ ngơi 
Lênh đênh mặt nước bao con nước 
Để đẹp bức tranh ... một kiếp người ! 

Tay chặt mái chèo theo nước trôi 
Tay gom mẻ lưới nhỏ lần hồi 
Niềm vui dồn tụ trên khuôn mặt 
Để nở trên môi một dáng cười . 

Ghi lại cho đời một bức tranh 
Gần như nhịp cuối của trung thành 
Mà hình dung lại bao gian khổ ! 
Vẫn cứ mặn nồng ... vẫn cứ xanh .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]