Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Hình ảnh

CUỘC LỮ GIỮA HOÀNG HÔN . 

Mai này có thể ở quê tôi 
Cho thỏa niềm mong cuộc khứ hồi 
Láng cát trải dài chiều ảo ảnh 
Đi vào ánh mắt lạnh bờ môi 

Chân đi từng bước nuốt quan san 
Cắt nét trời mây kéo nắng vàng 
Về thắp cho hồn đêm ấm lại 
Vì đường còn lắm bước hành trang 

Như đang hiện rõ một vầng trăng 
Là nhuộm hoang vu một dáng Hằng 
Cho cõi trời xa đang khắc nghiệt 
Vào hồn thơ mượn chút sao băng .

KHÔNG GIAN LẶNG . 


Lồng lộng vũ hoàn đẹp tứ thơ 
Cho say hương nhụy giữa hai bờ 
Nỗi lòng gầy dựng cây song lập 
Kết lá ươm mầm đan tóc tơ 

Mây cứ bồng bềnh đến nẻo xa 
Cho nền trời thẳm phút âu ca 
Đồi non cỏ mượt phơi trong nắng 
Cái lặng như dường rất thiết tha 

Tha thiết trong lòng cảnh tĩnh không 
Như đang réo gọi nhịp tơ đồng 
Vào thơ đẹp vận bao hoài cảm 
Để một ngày qua thấm mặn nồng .

ĐỀN THÁI VI đời NHÀ TRẦN ( Thế kỷ XIII ) ở Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình . 

Bước đến Thái Vi để lãm hồi 
Đền đài tráng lẽ thuở xa xôi . 
Tam quan ba lối đi huyền sử 
Của một không gian đức tạo bồi . 

Hai ngựa chầu kia luôn đứng đây 
Để dường mô tả sự hăng say 
Một thời tung vó ngoài biên ải ... 
Sự nghiệp đồ vương cứ trọn đầy . 

Trong điện thờ bao vị đế Trần 
Là Vua là Tướng đã quên thân 
Đông A phất ngọn cờ chinh lữ 
Không ngớt khói trầm của thế nhân . 

Câu đối hoành phi thiếp cẩn vàng 
Hàn lâm nét chữ dọc và ngang 
Mà tròn trịa lắm bao hàm ý ... 
Không thể mờ phai . Mấy chặng đàng ! 

Cúi mặt dâng lên một tấc lòng 
Nẻo hồ viễn sự mấy đo đong 
Bên thềm thống sử ân cần viết 
Cho ngát tâm thơ cho cạn dòng . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]