Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Vẻ đẹp trên con đường lãng mạn nhất Hà Nội - 11

SÁNG THU HÀ NỘI ...

Nhìn chỉ mà thôi xao xuyến lòng
Tình ơi lấy giấy để mà đong
Ghép vần thành tựu vần thơ để
Em với anh chung một chữ đồng

Đây đất Hà Thành một sáng thu
Sương còn vướng víu nét loang mù
Con đường xẻ dọc trăm năm ấy
Những bóng cây xanh gió viễn du

Ở tận bên kia sự ấm nồng
Mặc dù trong gió giọt sương rong
Quần cư trôi nổi bao nhiêu nóc ?
Còn lẫn hơi sương mượt ướt dòng

Mặt nước vơi đầy thủy động cơ
Bao nhiêu lằn sóng tách xa bờ
Phút giây tao ngộ trên con nước
Những bóng trắng kiều gợi giấc mơ

Thầm lặng bên kia một cửa Thiền
Tháp cao đỏ nhạt dệt kỳ duyên
Bên bờ nước rộn bao dòng chảy
Cái tính nhàn du xóa lụy phiền

Tất cả là thu của phố thành
Ngàn năm văn vật bút ngời tranh
Thủ đô Hà Nội đang bừng dậy
Để nét Chương Đài thắm yến anh

Em với anh chung một nẻo đường
Cạn nguồn luyến ái với tơ vương
Tình thu gởi trọn vào dòng nước
Trúc Bạch , Hồ Tây điểm kiết tường

Tổ Quốc vẫn mầu xanh dáng thu
Buổi mai nhẹ nắng gió rong mù
Gởi hồn vào đấy niềm mơ ước
Hà Nội - Thăng Long lộng cánh dù .

Ta hãy cùng nghe khúc nhã ca
Bổng trầm dìu dặt mãi âm ba
Hồn thiêng của thuở mang Trăm trứng
Cho đến giờ đây mãi mặn mà .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]