Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Hình ảnh

MỘT CẢNH THANH BÌNH 



Một cảnh âu ca giữa chặng đường 
Là cung đàn lặng của quê hương 
Mái nhà ngói đỏ bên nương thấp 

Lá chuối rì rào nhịp vị ương 


Bò đứng êm đềm gặm cỏ non 
Không gian yên ắng đọng trong hồn 
Lùm xanh im gió lao xao nhẹ 
Như khúc lâm hành nhỏ cỏn con .
This image has been resized. The original image is 1024 x 576.

BA VÌ NHÌN TỪ ĐƯỜNG LÂM . 


Dõi mắt trông về tận cõi xa 
Mây vần ôm núi nhẹ vây qua 
Trời không có nắng mầu nhung nhớ 
Để dáng thu chừng vọng thiết tha 

Nhà của cư dân mãi lặng thầm 
Cơ hồ như chẳng có thanh âm 
Mầu xanh cây cỏ vươn tươi tốt 
Đổ xuống nước trong những tứ trầm 

Và núi kia ơi ! Cứ hải hồ 
Vào từng trang sách - chặng bồi tô 
Đã thơm hương vị đèn hoa cảo 
Trong những đêm khuya mộng bút đồ . 

Xanh nhạt như là nét gấm hoa 
Rơi vào dòng nước của hôm qua 
Ba Vì tròn trĩnh trong huyền thoại 
Mà vẫn hôm nay dáng mặn mà . 

Vũ tích ôm trời lộng bóng mây 
Như chừng ôm gọn mấy vòng tay 
Ta ghi giai điệu hàn lâm vận 
Dìu dặt đường tơ trước cảnh này .
Hình ảnh
BA VÌ BÒ SỮA . 


Đồng cỏ xanh non tiếp bóng cây 
Một ngày không nắng gió rong bay 
Đàn bò thong thả căng bầu sữa 
- Cuộc sống an sinh của xứ này - 

Mầu trắng cài lên một sắc đen 
Đặc thù động vật một tiềm năng 
Hương thơm xuôi chảy về muôn xứ 
Dinh dưỡng như trong nhụy cát đằng 

Có lúc đi trong nắng hạ nồng 
Mà dòng sữa ấy ngược bi đong 
Chảy vào thanh quản như tơ mật 
Làm dịu đi bao phút khát lòng 

Cũng tự nơi đây vị cỏ non 
Dường như tất cả đã vo tròn 
Tình tang du lịch êm đềm vượt 
Về khắp nẻo đường một điểm son .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]