Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Ong1.jpg

BIỂN HÒN ÔNG BUỔI SỚM ...

Thuyền cập bến biển ơi !
Trầm lặng một phương trời
Cho ta cùng giao cảm
Tình khúc thơ đầy vơi

Sóng ầm ào vẫy gọi
Loáng thoáng sóng bạc đầu
Ập vào bờ thềm cát
Xóa nhòa những bể dâu

Những cây dừa ru gió
Đong đưa sợi tóc xanh
Rì rào khua tiếng nhạc
Giây phút đọng tơ mành

Bóng đêm chưa xóa hẳn
Còn đang lọ mặt nồi
Bóng người đi tắm biển
Râm ran tiếng nói cười

Núi xa xa sương khói
Cắt bóng dưới vầng mây
Vầng dương nằm ẩn khuất
Mây lạc hà bay bay ...

Trời còn xanh ngọc bích
Vướng víu sợi tơ rong
Không gian nhìn trong vắt
Làm thanh thản nỗi lòng

Đá trơ vơ dòng nước
Đứng đấy tự bao giờ
Mầu phong rêu tuế nguyệt
Dàn trải mấy cuộc cờ

Ta về đây một sớm
Sương còn tỏa hơi thu
Cuộc hải hành thấm đẫm
Tình yêu và viễn du

Giữa đất trời bình lặng
Từng con sóng rì rào
Tâm hồn đang cô đọng
Những ngôn từ lao xao

Thuyền cập bến biển ơi !
Để những ngày nổi trôi
Trên dòng đi theo sóng
Gội rửa hết khúc nôi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]