Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

HỮU TÌNH ... 

Một buổi dừng chân cuộc viễn hành 
Cơ hồ thủy mặc đọng trong tranh 
Suối khe gieo rắc cung tầng bậc 
Và nước trôi theo đá dựng thành 

In dáng dừa xanh qua nắng phơi 
Cho mây quầng thể trắng lờ trôi 
Nhà ai ẩn khuất bên đồi thấp ? 
Như vọng vào thơ - khúc kỷ hồi 

Cùng thả chân nhau nước lạnh mềm 
Để nghe róc rách nhịp tơ êm 
Mà hồn đan chặt vào thi tứ ... 
Phút nhả tơ theo ngát bậc thềm . 

Không cạn nguồn thơ đến độ nào ? 
Cài theo tơ phím phách thanh cao 
Kết vào thi tập ngày chung cuộc
Trước cảnh này đây . Phút cuộn trào !

CẢM ƠN BẠN NGỌC THUẦN
Hồn thơ đang cạn, bởi lòng buồn
Có bạn tới thăm, mở suối nguồn
Tặng tranh thủy mặc như tiên cảnh
Cảnh đẹp, tình thâm, ý trào tuôn
#
Tình bạn muôn đời chẳng nhạt phai
Mưa, nắng, giận hờn, chẳng đơn sai
Mặc ai thay dạ, lòng ta vững
Thủy chung trong suốt chặng đường dài
#
Diệt, sinh, qui luật của đất trời
Ngũ hành luôn chuyển giữa chơi vơi
( Thủy- mộc - hỏa - thổ - kim) biến hóa
Luân hồi, kiến tạo, mãi muôn đời
#
Ta mãi là ta, trọn kiếp người
Đau thương, môi vẫn nở nụ cười
Tình yêu cuộc sống dâng đầy ắp
Tình thơ, tình bạn mãi đẹp tươi
Trần Thị Lợi

TRĂNG & SAO. 


Trăng hôn mặt nước đêm khuya khoắc 
Để gọi ngàn sao bớt ngỡ ngàng 
Sóng nhỏ lăn tăn từng bước hẹp 
Nền trời thẫm lại giấc mơn man 

Cồn cây phăng phắc như đang ngủ 
Gợi lại trong hồn một dáng thơ 
Một buổi neo thuyền trên bến cũ 
Lần đầu giao cảm phút xa mơ .

SOI BÓNG ... 


Cây soi mặt nước để khoe cành 
Một buổi chiều buông lặng biển xanh 
Không biết không gian đâu thế nhỉ ? 
Mà hình dung chỉ phớt tơ mành 

Bên kia doi đất mật mầu vàng 
Chiếu xuống dòng xanh như chứa chan 
Một sự hoang vu và tẻ lạnh ! 
Cho thơ bắt gặp nặng hành trang .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]