Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Hình ảnh

IM LẶNG CÙ LAO XANH ...

Hai nơi kia đã là trong giai thoại 
Còn nơi đây thì giai điệu băng tần 
Buổi sáng thu khoan nhặt gót thi nhân 
Cùng nhàn tản để giao hòa thi tứ 

Biển ngây thơ sắc mầu người thanh nữ 
Đang lụa là cái dáng ấy xa xanh 
Dưới trời mây nõn sắc trắng tơ mành 
Làm dung dẻ bước chân xưa tái hiện 

Không có sóng tựa hồ không có biển 
Dòng nước xanh ngoài ấy cứ yên bình 
Cồn cát nhô lên chứng tỏ tồn sinh 
Cát và biển ôm nhau từ muôn thuở 

Đồi đá xanh trong nắng mai than thở 
Sự cảm hoài da diết một chân dung 
Hòn đá trơ vơ nằm giữa thẹn thùng 
Nghe nước cạn gió xao vào nhè nhẹ 

Im lặng quá gần như là quạnh quẽ 
Mà hương nồng thắp sáng lại tình yêu 
Cù lao Xanh kéo vạch nối tương tiêu 
Làm bung vỡ cho chân trời du lịch 

Mặt nước chân mây đong đầy rả rích 
Gót hẹn hò như còn mãi ngàn sau 
Giây phút giao hòa tình sử bên nhau 
Nghe gió biển thì thầm lời vẹn nghĩa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]