Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thu vàng mênh mang, Lichtenberg.

RẮC LÁ VÀNG THU ...

Mầu sắc ấy cho mùa thu thêm đẹp
Nặng hành tinh tạo một chút duyên hờ
Ánh thiều quang ngoài sáu chục huyền mơ
Để nhụy vị mùa thu còn vương mãi

Dù xa lắm ngoài dặm ngàn quan tái
Vẫn đong đầy cái sắc dáng thân thương
Cả không gian giai điệu của quê hương
Cũng có gió lạc loài rơi xác lá

Và xào xạc thứ âm thanh hoang lạ
Thì thầm thôi mà tiềm ẩn vơi đầy
Mầu vàng thu tầng bậc của cung mây
Lay động gió thêm tiếng ngân thu lạnh

Cả không gian dừng chân trong khô tạnh
Mà cảm hoài gieo rắc những niềm riêng
Ánh nắng phai xô ngã bóng thềm hiên
Như nức nở tiếng thơ về cuối ngả

Chút mầu xanh bon chen dường khó tả
Sắc tơ mềm làm dáng với thiên nhiên
Thảm lá rơi nằm đó để tịnh thiền
Cho bối cảnh trong veo mùa tăng lữ

Bước chân chạm vào mặt bằng viễn xứ
Hồn thu về rộn rã dệt nguồn thơ
Cái đẹp tự nhiên lấy được tay rờ
Lãng đãng vị men nồng bay trong gió

Cùng viết vội với buồng tim bỏ ngỏ
Để đầy vơi theo gót bước âm vần
Trong trời thu dìu dặt tiếng thu ngân
Làm bảo chứng những ngày thu quan ngoại .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]