Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014



THU ĐẾN LỐI XƯA ...

Thu về mát lối đường đi
Lá vàng lác đác từ khi lâu rồi
Nhớ về cái thuở xa xôi
Cũng mùa thu ấy bồi hồi buồng tim
Lặng thầm chưa mỏi cánh tim
Cõi hư không những nổi chìm biết bao
Dường như ngày ấy ngày nào
Cứ rưng rức nhớ cuộn trào mỗi khi

Thu về mát  lối đường đi
Đường thành phố nhuộm vành mi mầu vàng
Cạn nguồn những chuyện cưu mang
Bụi mờ bục giảng đăng đàn xa trông
Trắng mầu phấn ấy hư không
Mái đầu đã nhuộm tơ đồng giọt sương
Nhìn mùa thu cũ còn vương
Nỗi nhung nhớ lại cuối đường tà huy


Thu về mát lối đường đi
Khẽ khàng chiếc lá bấc chì nổi trôi
Thời gian dòng chảy pha phôi
Đẹp mầu hương nhụy tài bồi gấm hoa
Mây trời dõi bóng trôi xa
Biết bao mong ước thiết tha cuối đường
Hai đầu lục bát tơ vương
Langbiang là buổi thụy tường đầu tiên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]