Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Hình ảnh

VƯỜN CAU .

Cùng nhau quang hợp để vươn cao 
Dưới ánh mặt trời cứ xác xao 
Tầu lá rung theo như tiếng thở 
Ngàn năm vẳng lại tiếng thì thào 


Tầu vàng điểm xuyết cái nền xanh 
Là của trời mây . Hoa lá cành 
Một buổi hòa mình vào im lặng 
Như lòng đọng lại chút âm thanh .


Bài thơ Thôn Vĩ của xa xôi !
Như ở nơi đây một thế ngồi 
Cho đẹp âm vần nay giữ lại 
Bên thềm non nước nhẹ nhàng trôi .

Hình ảnh

NGỒI BÊN DÒNG SUỐI ...

Dòng suối trôi theo những vầng đá 
Văng lên bọt trắng giữa yên bình 
Bàn chân đùa nước tìm hơi lạ ...
Tà áo vàng ôm đá thủy tinh 


Và cán ô cầm che trong nắng 
Âm thầm phiêu bạt một dòng mơ 
Xa kia trời biển nằm im lặng 
Để áng mây bay nhạt núi mờ 


Gom lại những gì vào ngòi viết 
Trải dài âm vận một ngày đi 
Dáng thơ dìu dặt trong hồn Việt 
Để lại mai sau được những gì ?


NON NƯỚC HỮU TÌNH . 

Trời mây vũ tích hẹn hò mưa 
Nước biển xanh non như mới vừa 
Cát bãi mịn màu đang thảng hoặc 
Cái gì còn lại của xa xưa ? 

Núi nằm sừng sững thoáng hơi sương 
Che chắn xóm thôn ở cuối đường 
Những chiếc thuyền về ngày đậu bến 
Sóng như nhè nhẹ gọi trùng dương 

Sắc hoa ẩn hiện dưới lùm xanh 
Cứ thẹn thùng sao lẫn dưới cành 
Tất cả im lìm như đứng lại 
Tạo nền chấm phá bức khung tranh 

Chợt thấy không gian phút lắng lòng 
Đã dồn thi tứ những hằng mong 
Mỗi khi đối diện phương trời mới 
Là để trào ra chẳng cạn dòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]