Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014



DÁNG ĐỨNG CỦA HÀO QUANG ...

Văn hiến là đây có phải không ?
Mang theo suốt dải của non sông
Dáng hình kiều mị và phong nhã
Như vẽ lên toang một giống giòng

Cái sắc xanh kia của dịu mềm
Lung linh ngời tỏa giữa trời đêm
Và mầu vàng nhạt hơi thu úa
Cộng với mầu hồng rộn rã tim

Tỏa ánh cùng nhau giữa thủ đô
Gợi mùa thu cũ nét son tô
Chiều dài của thuở thêu hồn nước
Vạch nối loang đi khắp hải hồ

Đêm tối gần như tắt ánh sao
Mà hào quang ấy cứ lao xao
Vào không gian để mùa thu nhớ ...
Rắc lá thu đi dệt cẩm bào

Nhìn ở cuối trời ánh sáng vươn
Hòa theo ánh sáng vẽ cung đường
Thủ đô Hà Nội đầy hoa pháo
Cùng vạn người đi nghẹt phố phường

Văn Hiến là mầu đêm pháo hoa
Kết lên gót bước khắp sơn hà
Hình hài chữ S luôn bừng sáng
Cho đến bao giờ cũng thiết tha .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]