Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Xứ sở thần tiên ở La Bình - 1

ĐỒI CẢI DƯỚI NẮNG THU ...

Xóm nhỏ quê hương của liễu mành
Êm đềm dàn trải nét đan thanh
Dưới trời xanh nhạt không mây vướng
Trong nắng thu vàng đẹp bức tranh

Núi ở xa kia thoáng khói sương
Mầu xanh nhạt sắc ấy tơ vương
Bên thềm núi đứng xanh cây lá
Tầng bậc đi lên kín bước đường

Những mái nhà xây vóc xóm thôn
Ngói mầu rêu phủ buốt tâm hồn
Nói lên cái tính thiền không tịnh
Mà nặng cung đàn bởi sắt son

Những mái cây xanh rải rác vươn
Làm cho hình ảnh nặng yêu thương
La Bình một buổi ôm hoa nắng
Vàng rộm không gian phút tỏ tường

Hoa cải vàng ươm ngập lối bờ
Xóa mầu xanh cỏ dệt niềm mơ
Gió bay thoang thoáng mùi hương nhụy
Dìu dặt không gian gót đợi chờ

Nắng cũng vàng phai hoa cũng vàng
Nặng đầy dặm liễu mối tơ loan
Thiết tha biết mấy trời quan ngoại
Giây phút mặn lòng yêu chứa chan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]