Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Niềm vui của mẹ

NIỀM VUI HẠNH PHÚC ...

Không gian ngọt như mật
Trong vắt một vầng trăng
Trải dài trên đôi mắt
Hạnh phúc đấy - nên chăng ?

Vành môi của người mẹ
Tròn trĩnh một nụ cười
Tất nhiên là lặng lẽ
Mà không giấu mầu tươi

Hằn lên vành môi trẻ
Cũng tròn trĩnh vành môi
Chuyển giao qua thế hệ
Những vị nhụy tinh khôi

Êm đềm mà đầm ấm
Trìu mến lẫn ngây thơ
Đan thanh và thấm đẫm
Dựng riêng một cõi bờ

Ánh sáng ghi dòng chảy
Nét của mẹ đoan trang
Chỉ bờ mi động đậy
Lịm chín một cung đàn

Gò má tròn bụ bẫm
Vóc dáng của thiên thần
Hai bàn tay hoa gấm
Tròn giọt nhỏ cam trân

Hình hài người phụ nữ
Đường cong của lụa là
Chở chuyên và vân vũ
Nét đẹp ấy tơ hoa

Giao thoa niềm hạnh phúc
Giữa vô thức mẫu nghi
Vượt không gian chuẩn mực
Vào vô tưởng thầm thì

Chân dung và tình tự
Bung vỡ một phương trời
Trầm mặc mà phiêu lữ
Hương nhụy kín vành môi

Là đỉnh cao phước hạnh
Một lăng kính hình thành
Là tiếng reo lanh lảnh
Cả vóc dáng âm thanh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]