Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

This image has been resized. The original image is 750 x 500.

THÁC TRÔI DÒNG LỤC BÁT ...

Trắng mầu nước đổ qua nhanh 
Như pha lê đổ tơ mành dòng trôi 
Nắng từ ở chốn xa xôi 
Lọt qua hẻm núi bồi hồi sắc thu 
Gió về vọng tiếng vi vu 
Xôn xao hoa lá hư phù không gian 
Dòng trôi con suối đi hoang 
Từ đâu ở giữa bạt ngàn mầu xanh 
Rọi mầu nắng ánh long lanh 
Lặng im mà cũng lá cành đan thơ 
Trên cao trời sắc xanh lơ 
Mà dường e lệ bên bờ thu đưa 
Rêu xanh ôm đá mầu xưa 
Sự phiêu nhiên ấy như thưa thốt gì 
Lối mòn hằn gót chân đi 
Bao nhiêu trùng lặp thầm thì khúc nôi 
Bên nhau nồng ấm dáng ngồi 
Giữa ngày rong ruổi giao bôi cung từ 
Lặng thầm trầm mặc chân như 
Giữa non giữa suối giữa hư cuộc tình 
Mấy dòng gửi lại phù sinh 
Phút giây tương tác ý tình đắm say .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]