Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

MŨI NAI - HÀ TIÊN . 


Ta đứng trông về biển cuối xa 
Lặng thầm góp nhặt những âm ba 
Quê hương khắc khoải từng cạnh lụn 
Đây " Mũi nai thôn " rất mặn mà . 

Những mái cư dân ở phía sau 
Khói lam mờ ảo đuổi theo nhau . 
Làm cho sườn núi hoen mầu khói ... 
Và lá xanh non cứ thẫm mầu . 

Trời cứ lộng cao mây trắng bay 
Biển xanh lặng sóng vỗ vơi đầy 
Hải Âu vạn dặm tung đôi cánh 
Thuyền nặng ngàn khơi trôi lắt lay 

" Lộc trĩ thôn " ơi ! Ta hẹn ngày 
Trở về mang trọn tứ thơ hay 
Gởi theo mây gió đùa trong nước 
Và đẹp phút giây đã tỏ bày . 

LÀNG ƯƠM TƠ CỔ CHẤT - NAM ĐỊNH . 


Áo lụa vàng ươm trong nắng ơi ! 
Thì đây tần tảo biết bao người 
Đôi tay thầm lặng ươm mầu kén 
Cho đẹp quê hương để góp đời 

Kén nở trong nồi nước sục sôi 
Vàng tươi từ thuở rất xa xôi 
Tằm tang nhuộm sắc bao niên đại 
Nay giữa nơi đây đẹp dáng ngồi . 

Trong nắng vàng phơi kén óng vàng 
Tiết trời trong độ gió thu sang 
Bập bùng bếp lửa nung nong kén 
Nhỏ giọt thành thơ đến cuối đàng . 

Một buổi về đây mở lối thơ 
Còn thơm mùi kén đẹp dòng tơ 
Bàn tay ai đó đang nhuần nhuyễn 
Cho gấm hoa thêm suốt cõi bờ . 

HANG GIÓ XỨ LẠNG . 


Nhọc nhằn biết mấy với đôi chân 
Bậc đá hoang sơ nối mấy tầng ? 
Để đến cuối cùng về động Gió 
Mà ngàn xưa gọi : " Thủy sơn vân " 

Mồ hôi nhễ nhại thấm châu thân 
Ngồi ở đỉnh cao mát tuyệt trần 
Mới biết gió về từ vạn nẻo 
Cơ hồ cái lạnh đến ... lâng lâng ! 

Hoang sơ nên vắng khách nhàn du 
Trống vắng gần như chỉ gió ru 
Lạnh lẽo mấy tầng từ cột đá 
Âm thầm phát tiết phút thanh thu . 

Giấc mơ du khảo thức trong lòng 
Khắc phục tầng cao để đục trong 
Hang Gió sụt sùi nhiều âm vận ... 
Lạnh lùng trong gió nét rêu phong . 

Ra về mà nhớ bước chân đi 
Phiên khúc nao nao một chút gì 
Dòng suối âm âm trong dấu lặng 
Hành trang nặng trĩu phút hồi qui . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]