Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

This image has been resized. The original image is 720 x 517.

" RỪNG THU " 

Hơi sương còn quyện mỏng phiêu du 
Một cánh rừng yên - rất đặc thù 
Tai vểnh dễ chừng đang ngơ ngác ... 
Như bài thơ ấy . Tiếng thơ thu 

Hành trang mai phục để ghi âm 
Tiếng bước chân nai nhẹ lặng thầm 
Hai trái tim loang mùi vị mặn 
Mà nồng giây phút nhịp đồng tâm . 

Gió không có giữa chốn này sao ? 
Nên lá im như không gọi chào 
Mỗi bước chân theo thềm cỏ dại 
Là dòng thơ chảy mấy tầng cao .

Ngàn hoa của một hành trình 
Gió bay tà áo nguyên trinh một thời 
Giờ ngồi ngoảnh lại xem đời 
Bể dâu cũng chỉ là lời cổ nhân .

NGỌC THUẦN

Ai rồi cũng sẽ cổ nhân
Tháng năm trôi mãi hóa thân niết bàn
Sống trong hư thực thế gian
Cùng nhau tình cảm an nhàn mới vui

Hồng Lĩnh


THƠ CHỊ THUẦN

Mãi vui với cảnh thiên nhiên
Vần thơ Chị viết ngọt mềm trái thơm
Nồng nàn những đóa hoa đơm
Nghe xào xạc gió mơn man trong chiều

Hồng Lĩnh


CHIỀU QUÊ ... 

Chiều quê mầu sắc dịu mềm 
Nhuộm qua cây cỏ tăng thêm dáng chiều 
Gởi lòng một chút hương yêu 
Vào bông cỏ dại những điều về thơ 
Nền trời nhiều ít nét mơ 
Cho ong óc nhớ đường tơ hương đồng 
Bước chân người dáng thong dong 
Đàn bò luẩn quẩn mấy vòng đôi chân ? 
Chiều quê đang rót âm thầm 
Để mầu sắc nhuộm hòa âm hương chiều .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]