Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

GÓP VẦN . 

Tạ lòng tri ngộ ý thơ này 
Ly rượu bồ đào men tỉnh say 
Cái thuở tiền duyên đà chẳng vạy 
Do hồi cựu nghĩa vẫn còn ngay 
Sâm thương điển cố dàn ra mỏng 
Tang hải trường thiên kết mãi dầy 
Thầm lặng mà đi về cuối cuộc 
Ngàn năm giữ lại những lời hay .

This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

CẢNH QUÊ ... 

Trời xanh mây trắng giữa bình yên 
Cho tứ thơ bay đến mọi miền 
Để những lũy tre ôm bóng nước 
Làng quê yêu dấu một hồn thiêng 

Rặng núi xa kia cũng thẫm mầu 
Làm cho mây nước lúc giao nhau 
In vào dưới đáy nên kỳ ảo 
Và nắng rung rinh giữa đỉnh đầu . 

Để cho cạn hết những dòng đây 
Trước cảnh quê mà bao dứt day 
Ở giữa buồng tim ngày viễn xứ 
Tình quê sao cứ mãi dâng đầy .

NGOẶC KÉP . 

Trong ngoặc kép em thì thầm hai tiếng 
Để cho anh tiếp nhận một mùi hương 
Giây phút hoàng hôn phác thảo cung đường 
Cho chật nức hai bờ mùa mật ngọt 

Trong ngoặc kép em thì thầm tiếng hót 
Của loài chim làm nức nở hành tinh 
Để cho anh định lại một bóng hình 
Trong giây phút hoàng hôn đang đứng lại .

TRẦM MẶC .

Dưới nắng nửa ngày cạnh biển xanh 
Trên cao mây nhạt điểm tơ mành 
Trùng trùng dãy núi phơi đằng trước 
Che chắn biển khơi bức lũy thành 


Gội ánh mặt trời một dáng cây 
Chơ vơ trong nắng giữa nơi này 
Cái gì vương vướng trong tâm thức ?
Hình ảnh thiên niên trơ gánh gầy 


Dường sóng rì rào trắng gợn xa 
Cho thơ gạn lọc một âm ba 
Và trong giây phút đầy khoan nhặt 
Tính gốc cây kia mấy độ dài



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]