Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

mua-thu-nhat-2-c-574299-1368216218_500x0

MÙA THU TRÊN XỨ PHÙ TANG ...

Thu trở mầu và vô tình trở lá
Giữa không gian trong vắt cái men tình
Mầu nắng vàng hôn cành lá rung rinh
Tạo khúc nhạc vi vu và hoài cảm

Hồ nước lặng bên ngọn đồi sương bám
Còn lạnh lùng ôm mầu nắng bâng quơ
Gió mơn man dìu dặt nặng chiều mơ
Trong không khí buổi mai vùng băng đảo

Trời xanh lơ không mầu mây huyền ảo
Cắt rõ nền Phú Sĩ tuyết còn vương
Đã cách xa hằng mấy chục dặm đường
Dọc lối bước vạn loài hoa thưa gửi

Mở tầm mắt nhìn mầu trà mát rượi
Cuối chân mây mầu xanh ấy an bình
Xứ Phù Tang niềm hữu hạnh ba sinh
Với ánh mắt phượng hoài đầy quyến rũ

Nắng lên cao ấm nồng trên bến cũ
Cỏ vươn non che kín dáng con đò
Nhớ ngày nào mầu sắc vị thơm tho
Mầu hồng ngát hoa anh đào nở rộ

Giờ trong nắng dáng thu đang căng độ
Mầu úa thu diễm lệ khắp phương trời
Đi mà lòng se cái lạnh chơi vơi
Giữa cảm giác Chương Đài cùng lữ thứ

Vẫn hồn nhiên trong vòng tay tình tự
Gót khoan hòa giai điệu dặm ngàn mai
Đỉnh núi cao Phú Sĩ ấy quan hoài
Làm ấn chứng buổi thu tình viễn xứ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]