Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Gần đến Tú Lệ

NẮNG THU VƯƠNG SƯỜN NÚI ...

Trời xanh ngọc bích trong veo
Mây trôi nõn trắng đỉnh đèo Sa Pa
Lối về bên ấy còn xa
Đồi xanh Tú Lệ mượt mà cỏ non
Đất mầu đỏ nhạt mầu son
Bên kia đồi ấy vẫn còn dấu xưa
Tình ơi ! biết mấy cho vừa ?
Ngàn mai dặm liễu đong đưa hương thề
Nẻo đường dã ngoại đam mê
Lãng du lịch duyệt vẹn bề ruổi rong
Nắng thu nhuộm núi cơ vòng
Nét thiên nhiên ấy dặm hồng mãi xa
Bóng râm mây chạy vương qua
Phân ngôi lối rẽ thiết tha nẻo đường
Tịnh không như cõi vô thường
Tiếng chim gọi bạn từ phương trời nào
Bay theo lượn gió xạc xào
Buồng tim lịm tím cuộc giao tình lòng
Hiên thềm đợt gió thu phong
Bước chân lá đổ đếm đong những là ...
Bên trời góc cạnh gấm hoa
Đi vào dòng chảy sơn hà nước non
Dù cho đá mấy lần mòn
Mà không gian ấy vẫn tròn dáng thu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]