Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Nếp nhà đơn sơ nằm bên dòng suối.


MÁI NHÀ BÊN DÒNG SUỐI ...

Những đường cong ấy bậc thang
Vào mùa thu chín úa vàng lúa ơi !
Mượt mềm những sợi tơ rơi
Mầu tơ của nắng vàng mười hôm qua
Thềm xanh gót bước lụa là
Rừng Mù Cang Chải thiết tha dáng trời
Lặng thầm dòng suối thác trôi
Bạc đầu có lẽ từ thời xưa xa
Ngại ngùng thổn thức âm ba
Bên bờ sỏi cuội mặn mà nợ duyên
Nhà ôm mái lá muộn phiền
Đan thanh vóc dáng một phiên sử lòng
Bóng người cô quạnh xa trông
Đường may thổ cẩm ấm nồng gót đi
Bóng mây chìm xuống từ khi
Vòng cung thang bậc vết tì thời gian
Nắng thu nhẹ trải khẽ khàng
Gió bay tơ liễu hồn hoang cõi ngoài
Dặn lòng trước mảnh gương soi
Dấu chân giao ngộ hiếm hoi đường tình
Lối mòn nặng trục hư vinh
Đường hoa đọng lại an bình không gian
Mù sương dìu dặt tơ loan
Thu về nhuộm lại nẻo đàng quạnh hiu
Đường cong thang bậc chắt chiu
Cuối ngày du khảo tơ thiều bướm hoa
Cạn nguồn bão táp mưa sa
Gót chân phiêu lữ râm hoa mái đầu
Mặn nồng giây phút ngọc châu
Cái duyên cái đẹp nhịp cầu bắc sang
Xa xôi nắng trải mầu vàng
Đường cong tần tảo bậc thang hiên thềm
Không vào lối ấy trời quên
Mà rưng rức nhớ nỗi niềm khôn nguôi .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]