Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014



ĐÊM PHÁO HOA HÀ NỘI ...

Hơn nửa vòng quay qua thế kỷ
Bây giờ Hà Nội đẹp mùa thu
Thủ đô bừng dậy trong kiều mị
Đầy sắc pháo hoa tính đặc thù

Đường phố bên hồ ngập gót chân
Ánh đèn mầu sắc rạng văn lân
Trong hơi se lạnh thu nhòa gió
Lãng đãng bay theo những bậc tầng

Lam tím mầu trời tím cố đô
Mầu xanh mầu đỏ nét son tô
Dáng hình chuyên chở hàm bao ý
Để nhớ thu xưa dệt địa đồ

Ánh sáng ngập vào dòng nước trong
Kéo đi ôm gọn phố vào lòng
Không gian trở giấc qua sương khói
Dù rét sương thu vẫn ấm nồng

Khoảnh khắc mà dường đến tự xưa
Đường tơ hào khí thoảng như vừa
Mùa thu của thuở không mai một
Vạch nối kéo dài theo gió đưa

Quần thể nằm trong sự rỡ ràng
Vòm trời mở rộng ánh hào quang
Diệu kỳ biết mấy đêm Hà Nội
Giữa một đêm thu đẹp ngỡ ngàng

Rộn rã men tình trong phút giây
Hồn thiêng sông núi tỏa vơi đầy
Vạn lòng vọng hưởng và chan chứa
Đọng lại trong lòng những phút giây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]