Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Hình ảnh

SẮC THU ... 


Vào thu nắng chuyển mầu râm 
Lối đi nhỏ hẹp âm thầm vọng ru 
Lá vàng theo gió vi vu 
Sắc mầu ướm mộng đặc thù của thơ 
Môi em mím lại đôi bờ 
Để cho thu nhuộm trang thơ buổi đầu .

Tình thu
Sáng thu đẹp như trong huyền thoại 
Từng bước chân rợp lá vàng thu
Trời trong xanh chẳng gợn chút mây mù
Hai nhịp bước đôi mình thu rộn rã

Sang thăm trang thơ cô chúc cô sức khỏe


Một nhà chỉ một giấc mơ 
Con tim mới gọi đồ cơ chặng đường 
Dù rằng có nhớ có thương 
Lỏng trong tơ phím nghê thường lãng du.

NGỌC THUẦN

Bao ngày ta chỉ mộng 
Giống như đứa trẻ ngây thơ bên đường
Con tim nặng nhớ nặng thương
Thao thức không ngủ trên giường mộng du

Hồng Lĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]