Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Bình minh trên biển Tân Thành

BÌNH MINH TRÊN BIỂN TÂN THÀNH ...

Biển gần bờ nước buổi mai ròng cạn
Lằn trôi đi đan dệt một thảm gương
Cả không gian trong lặng lẽ vô thường
Là giai điệu của bình minh thức dậy

Mặt nước chân mây muôn đời là vậy
Thẳng một đường giới hạn sắc thiên nhiên
Mây rong rêu chùng xuống cõi tịnh thiền
Ghép mảnh vá mầu ca sa vân cẩu

Người thao tác lặng thầm và tần tảo
Cuộc mưu sinh trùng lặp lại muôn đời
Toàn cảnh là phiên khúc giữa chơi vơi
Mà đầy ắp những âm vần cô đọng

Buổi dừng chân lòng đại dương lặng sóng
Chỉ thì thầm tiếng nói tự đàng xa
Cứ âm âm dìu dặt những âm ba
Như gợi nhớ những chiều nao đưa tiễn

Cánh buồm căng như tầng cao vương miện
Cuộc ra khơi khát vọng cứ đong đầy
Vầng dương còn ẩn khuất ở trong mây
Cái giây phút phân kỳ nghe rưng rức

Có vậy thôi quê hương là chuẩn mực
Mọi ngày như một bữa cập vòng quay
Sự ấm nồng hương của biển hôm nay
Mang vị mặn để chan hòa cuộc sống .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]