Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

HÓNG GIÓ BÊN RỪNG BẦN - BẾN TRE . 


Dòng nước phù sa mát gió trùng 
Ngồi nghe lá gió nhẹ rung rung 
Mầu xanh của lá xanh bèo bọt 
Trong mái nhà thơ chép thủy chung 

Tre nhánh buông lơi nhánh dịu mềm 
Nhẹ nhàng ru gió nhạc êm êm 
Bên thềm dòng nước bần chen chúc 
Cho ý thơ đầy trong mắt em 

Lắng lại bầu trời cũng lặng êm 
Cái mầu sữa đục chuyển vào đêm 
Đâu đây xào xạc cành dừa nước 
Hứa hẹn thâu canh giấc ngủ mềm .

IN BÓNG .... 



Một cuộc lữ hành thuở lụa tơ 
Chừng như tái hiện lại bây giờ 
Em trông có phải dòng tân cổ ? 
Sa mạc lặng thầm âm khúc thơ 

Bóng ngả mà như bước kéo dài 
In vào nền cát nhịp khoan thai 
Những lùm cây đứng im cô độ ! 
Dù đã phong trần mấy nhạt phai . 

Trời cũng cao xanh đến cuối trời 
Nhạt nhòa bóng núi nhỏ ngàn khơi 
Hoang vu để gót chân thương lữ 
Của buổi ngàn xưa nối mảnh đời . 

Có gió hay chăng để cạn niềm ? 
Cảnh dường lay động đến buồng tim 
Bài thơ chuyên chở giờ trao gởi ... 
Để mượt trong lòng thơ của em .


NGÓNG TRÔNG . 

Thơ đã bay đi kể - cạn dòng 
Vẫn mờ bóng nhạn tít qua sông ! 
Bâng khuâng chẳng biết âm chưa trọn ? 
Thảng hoặc chửa hay vận có nồng ? 
Lặng thầm trăn trở nơi cung vắng 
E ấp trầm tư chốn nhịp không 
Dõi miền quan tái xa xôi quá 
Còn có chút gì để đợi trông ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]