Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014



HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG SÀI GÒN ...

Lãng đãng dòng trôi bến Bạch Đằng
Thu này anh còn nhớ hay chăng ?
Một chiều ngồi ngắm thu dòng chảy
Vàng ánh vầng dương như ánh trăng

Bên ấy tháp tầng chót vót vươn
Trong nền ánh sáng sũng hơi sương
Kéo theo những dáng nhà cao ốc
Dệt luạ se tơ mượt nẻo đường

Một nửa mặt trời lặn góc Tây
Hoàng hôn trầm lắng sắc vơi đầy
Ướm buồn cho dáng thu kiều diễm
Làm đẹp Sài Gòn - buổi tối nay .

Mặt nước lăn tăn bóng sắc chiều
Xuôi dòng dàn trải mối cô liêu
Lục bình trôi nổi loang đây đó
Âm vận tình thơ thoảng dặt dìu

Bóng tối vây quanh những góc nhà
Nổi nền trời ấy ánh chiều qua
Mượt mềm dòng chảy thu thành phố
Mà vẫn đong đầy những thiết tha

Bỏ lại đằng sau nếp phố thành
Hướng về nơi ấy giọt long lanh
Giọt thu mòn mỏi đầy nhung nhớ
Đang điểm không gian gót liễu mành

Sự liễu mành trôi trên bến sông
Hoàng hôn như phết nét son hồng
Để chiều thành phố mùa hoa lá
Của một chiều nào anh nhớ không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]