Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014



BIỂN MỸ KHÊ MỘT NGÀY THU ...

Mình đứng hôm nay ở tại đây
Mỹ Khê phảng phất những hơi may
Cái mầu thu của vùng ven biển
Sao cứ nôn nao giữ cõi này

Dãy núi nằm kia tự bấy giờ
Vầng mây ôm đỉnh giấc hoang mơ
Liêu trai biết mấy vào dòng nước
Lãng mạn phút giây của đợi chờ

Những bóng cây dừa héo hắt thu
Ru đưa theo gió nét phiêu du
Ngã vào dòng nước trong phiên bản
Thành dáng tơ đan xóa bụi mù

Trên nẻo đường đi vóc dáng quê
Chắt chiu tần tảo bước chân về
Trên vai quang gánh đang vương nặng
Để đẹp trời thu của Mỹ Khê

Người bảo là đây một hướng trời
Đi vào dòng chảy của mười nơi
Biển xanh cái đẹp riêng Châu Á
Nên viết thành thơ chẳng tiếc lời

Cái đẹp bây giờ dìu dặt sao
Như đang len lén giữa tâm bào
Đan thanh mà rộn bao nhiêu vẻ ...
Xao xuyến lòng người mãi tận nao ?

Lắng đọng tình thơ giữa biển trời
Phố thành Đà Nẵng đẹp cơ ngơi
Biển xanh rộn rã bao lời gọi
Viễn khách mười phương đáp tiếng mời

Mình viết đây dòng thơ ngẫu nhiên
Giữa mùa thu gặp được cơ duyên
Qua sông Hàn lặng cầu buông nhịp
Để đến Mỹ Khê vẹn ước nguyền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]