Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

CŨNG CHỈ TÌNH THƠ .

Không phải kỳ duyên chỉ hốt nhiên 
Mà như vướng phải đạo thâm huyền 
Hai bờ nhạn hạc mờ nhân ảnh 
Một lối văn thơ đậm cốt thiền 
Lặng thầm những phút bên cung hậu 
Thảng hoặc đôi giây giữa án tiền 
Phím tơ chùng để vào thang bậc 
Cho buổi phong hồ vỡ thủy tiên .

HÀNH KHÚC QUÊ HƯƠNG .
Dư đồ rực sáng lá hoa cành 
Cẩm tú sơn hà gối biển xanh 
Dòng chảy từ chương trang sự nghiệp 
Vòng quay Văn hiến độ công danh 
Phong nho lưu cửu câu canh luận
Dạng Khổng hoằng khai khúc dạ hành 
Sông núi đã từng qua khổ nạn 
Vẫn không mờ nhạt nối quần anh .


CUỘC SỐNG CỦA NGHỆ THUẬT .
Quang hợp vòng quay của vũ hoàn 
Những cây thốt nốt đứng kiên gan 
Dưới vòm trời rộng xanh mây nhạt 
Để nặng đôi vai mấy chặng đàng 

Chặng đàng đã bước sắt cầm so 
Cho mặn trang thơ kịp bến đò 
Hai bóng con người trong thực cảnh 
Theo trời đứng lại phút trao cho 

Trao cho từ lúc ghép vần thơ 
Vòng đất cong theo một cõi bờ 
Để rõ dáng cây đang vụt đứng 
Vào trong sự nghiệp nhặt đồ cơ 

Cuộc sống đồ cơ ngọt giọt đường 
Mưa dầm nắng dãi nghiệp phong sương 
Mà trong nghẹ thuật là tương tác 
Vào cuộc nhàn du để tỏ tường .


BƯỚC CHÂN CHIM ...

Sản phẩm thiên niên đã đợi chờ 
Cho lòng giọt xuống ắp trang thơ 
Trời mây khép lại vòng quay ngắn 
Một chút lãng du giữa khói mờ 


Thảm cỏ chan hòa bước tiếng chim 
Lặng thầm thốt nốt đứng như im 
Trời không xao một dù trong khắc 
Để bức tranh này thặng cổ kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]