Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014



RỪNG LÁ XANH THU ...

Cây vẫn xanh mà mùa thu vẫn đến
Cả khu rừng bát ngát một mầu xanh
Trời trong veo mầu ngọc bích an bình
Rắc từng sợi mây bay mầu trắng nhạt

Lòng thanh thản trải dài đường phiêu bạt
Cứ yên nhiên lỏng phím mối tơ lòng
Rừng mầu xanh trong gió nhẹ ru rong
Không vẩn bụi cái không gian phỉ thúy

Núi bên kia đá trơ mầu nguyên thủy
Tuyết còn ôm mầu trắng ấy xa vời
Dễ chừng như lắng đọng để chơi vơi
Cho gót bước lữ hành thêm lãng mạn

Nắng bên ấy mầu vàng thu lơ đãng
Mà ấm nồng bên cạnh một rừng xanh
Con đường qua vượt tất cả thác gành
Để dừng lại cội nguồn cho trao gởi

Hoa tím vươn tơ mành và vẫy gọi
Góc cạnh thôi tản mạn xiết bao tình
Gió đong đưa trong nắng nhẹ lung linh
Mang vị nhụy của hồn thu biên ngoại

Trong im lặng thì thầm vang lời nói
Của con tim trao gởi giữa bây giờ
Giữa trời trong nắng nhẹ gió buông tơ
Trong khung cảnh mang chiều dài giao cảm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]