Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Vào vụ

NÉT ĐẸP RUỘNG ĐỒNG ...

Sự thao tác đã kéo dài dòng chảy
Nền văn minh lúa nước của ngàn xưa
Như đâu đây còn vang tiếng chày khua
Đêm thanh vắng vơi đầy bên cối gạo

Đường tay cấy thẳng chiều dài tần tảo
Mầm xanh hằn cái dấu vết cần lao
Chiếc nón quê hương tròn trĩnh ngọt ngào
Như lời dặn ngày xưa khi xa mẹ

Trời không nắng cả không gian mát mẻ
Thỉnh thoảng nghe rúc rích tiếng vui cười
Mầu đỏ mầu xanh mầu áo nguồn vui
Trên vuông đất phẳng gương bùn và nước

Mầu xanh ấy lớp mạ non hôm trước
Đang vỡ òa cái mầu của đương xuân
Hàng dừa cao làn gió thổi rưng rưng
Những mái tóc lệ kiều cho non nước

Ở phía sau bóng mít vươn óng mượt
Sự tồn sinh nương rẫy ấy quần cư
Dưới bầu trời mây xuống thấp tương tư
Chờ những trận mưa về thêm phong nhụy

Nét đan thanh của hồn quê thiên lý
Sự tiêu thiều dòng tơ sợi ngân nga
Mắc xích thiên nhiên kéo nét sơn hà
Sự hoa gấm trải dài ngàn năm lẻ

Dòng chữ tư duy nẻo đường quê mẹ
Một phút giây đã sưởi ấm tâm hồn
Gót chân về cái ngày ấy thần hôn
Khoan nhặt bước nét sử tình dìu dặt .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]