Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Một góc chợ phiên

CHỢ PHIÊN VÙNG TÂY BẮC ...

Trong nắng vàng thu giọt xuống ngàn
Núi đồi còn lạnh buổi sương tan
Cây xanh sũng ướt vươn cành sớm
Trong gió ru rong suốt chặng đàng

Những mái nhà đang đứng lặng thầm
Trong sương khoan nhặt gió hòa âm
Bậc thang ruộng lúa ngang thang bậc
Cái sắc xanh kia mãi bổng trầm

Núi cũng sương làn lãng đãng trôi
Lặng im cái lạnh kéo từng hồi
Xạc xào theo gió thu man mác
Và nắng vàng thu gieo dặm khơi

Khoảng đất dành ra họp chợ phiên
Đổi trao súc vật ở bao miền
Về đây mặc cả theo dòng chảy
Tự thuở ban đầu của tự nhiên

Những bóng cư dân cũng rôn ràng
Áo xanh áo đỏ sắc y trang
Của phiên chợ họp từ canh cuối
Nhộn nhịp đổi trao dưới nắng vàng

Đậm sắc đặc thù của địa phương
Cũng là di dản mãi tơ vương
Hồn thiêng dân tộc đang bày tỏ
Ở cuối non sông cuối nẻo đường

Dừng lại mà nghe phút chạnh lòng
Những gì thể hiện đếm và đong
Mà tình non nước luôn luôn đẹp
Giữa mùa lãng mạn gió thu rong ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]