Ngọc

TRANG THƠ

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Những sinh vật màu sắc đẹp lạ thường


Chim sáo đá tím 


Rùa vàng


Ễnh ương Ấn Độ


Vẹt đuôi dài xanh lá-xanh dương


Châu chấu voi hồng

Rắn khoang cổ Regal

Dế 7 sắc cầu vồng

Bồ câu đảo Nicobar

Bọ ngựa hồng

Chim cổ đỏ hồng
Chim công trắng

Người đăng: Unknown vào lúc 18:28
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Danh sách Blog của Tôi

  • HẠT CAT _ DIỆU SINH
    5 năm trước
  • Nhà Sóc Tím
    Thơ: Chú Cuội.
    5 năm trước
  • Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy , ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    MỘT MÌNH!
    10 năm trước
  • như thị
    thông
    10 năm trước
  • Phù Thủy Gáo Dừa
    NGÀY 27/7
    10 năm trước
  • Thùy Minh Blog
    Tử vi Giáp Ngọ
    11 năm trước
  • Blog của Ngựa mỏi chân rồi
    Đôi khi...
    12 năm trước
  • DoanBinh
    Mày mò...
    12 năm trước
  • HỒ XUÂN
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013
    12 năm trước
  • Phuong Thao Blogger
    NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI
    14 năm trước

LỜI BÌNH MỚI NHẤT

Lưu trữ Blog

  • ►  2018 (207)
    • ►  tháng 9 (21)
    • ►  tháng 8 (4)
    • ►  tháng 7 (12)
    • ►  tháng 6 (33)
    • ►  tháng 5 (21)
    • ►  tháng 4 (13)
    • ►  tháng 3 (16)
    • ►  tháng 2 (29)
    • ►  tháng 1 (58)
  • ►  2017 (776)
    • ►  tháng 12 (60)
    • ►  tháng 11 (52)
    • ►  tháng 10 (15)
    • ►  tháng 9 (20)
    • ►  tháng 8 (49)
    • ►  tháng 7 (54)
    • ►  tháng 6 (43)
    • ►  tháng 5 (61)
    • ►  tháng 4 (75)
    • ►  tháng 3 (76)
    • ►  tháng 2 (125)
    • ►  tháng 1 (146)
  • ►  2016 (1573)
    • ►  tháng 12 (77)
    • ►  tháng 11 (75)
    • ►  tháng 10 (145)
    • ►  tháng 9 (129)
    • ►  tháng 8 (153)
    • ►  tháng 7 (148)
    • ►  tháng 6 (176)
    • ►  tháng 5 (162)
    • ►  tháng 4 (145)
    • ►  tháng 3 (105)
    • ►  tháng 2 (119)
    • ►  tháng 1 (139)
  • ►  2015 (1156)
    • ►  tháng 12 (131)
    • ►  tháng 11 (99)
    • ►  tháng 10 (120)
    • ►  tháng 9 (105)
    • ►  tháng 8 (102)
    • ►  tháng 7 (112)
    • ►  tháng 6 (99)
    • ►  tháng 5 (62)
    • ►  tháng 4 (66)
    • ►  tháng 3 (98)
    • ►  tháng 2 (67)
    • ►  tháng 1 (95)
  • ▼  2014 (1216)
    • ►  tháng 12 (101)
    • ►  tháng 11 (117)
    • ▼  tháng 10 (112)
      • BỌ NGỰA HỒNG ...Mầu hồng như nét thiên thâu Giữa...
      • CHIM CÔNG TRẮNG ...Trắng mầu sáng mịn hành tinh ...
      • HỒ THU XANH MÁT ...Những con suối từ bạt ngàn no...
      • Những sinh vật màu sắc đẹp lạ thường Chim sá...
      • BÌNH MINH TRÊN RẺO CAO ...Mầu nắng bình minh q...
      • NÉT ĐẸP CHÂN QUÊ ...Mầu sắc ru tơ lạc giữa hồn K...
      • BÊN DÒNG SÔNG CHIỀU ...Hoàng hôn lãng đãng gót c...
      • DƯỚI BẦU TRỜI XANH ...Cánh cò bay thẳng của xưa ...
      • MỘT KHOẢNG TRỜI YÊN TĨNH ...Sự yên bình gần như ...
      • GÓC ĐẸP TÂY NGUYÊN ...Nắng sớm trải dài trên bậc...
      • MỘT THOÁNG HOÀNG HÔN ...Lãng đãng mầu mây ở cuối...
      • BÊN LƯNG CHỪNG ĐÈO ...Những bóng liễu xanh vươn...
      • KHÔNG GIAN NGÀY LỄ HỘI ...Trong dòng chảy đượm s...
      • HỒ THU HOANG LẠNH ...Bóng mây quần tụ cuối trời ...
      • MÙA THU TRÊN DÒNG SÔNG NGÔ ĐỒNG ...Ngô Đồng tên ...
      • DÁNG QUÊ MUÔN THUỞ ...Dừng gót lại để nghe lòn...
      • MẦU XANH HỒ CHỮ Y ...Hành tinh khát vọng một mầu...
      • NẮNG RỌI ĐƯỜNG THU ...Rộn ràng những bước chân t...
      • ĐƯỜNG THU MUÔN THUỞ ...Sự tồn sinh gần như là kỷ...
      • CẦU THUẬN PHƯỚC VÀO ĐÊM ...Ánh đèn buông xuống d...
      • NẮNG NHUỘM RỪNG CHIỀU ...Dừng đây nhìn cảnh thiê...
      • GÕ NHỊP NGŨ NGÔN ...Cỏ xanh vươn non mượt Trong ...
      • MỘT CHÚT SE LÒNG ...Ở đây quạnh quẽ một không gi...
      • MẶT TRỜI MỌC ...Mặt trời vừa ló đẹp không anh ?R...
      • ĐẸP NHƯ TRANH ...Cảnh sắc nơi này tuyệt quá anh ...
      • GIỌT SƯƠNG ...Những giọt sương long lanh Vướng ở...
      • MÂY BÔNG ...Nhìn xem dãy núi ở xa kia Hai đám mâ...
      • NÉT HOA ...Nhìn xem hoa súng đẹp không anh ?Dưới...
      • TĨNH LẶNG KHU GIÁO ĐƯỜNG ...Một khoảng không mây...
      • ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI - CÔN SƠN . Rừng núi Côn Sơn...
      • MỘT CẢNH THANH BÌNH Một cảnh âu ca giữa chặng đư...
      • Ngọc Thuần viết CHÂN DUNG CÁI ĐẸP . Nắng đổ mầu ...
      • HÓNG GIÓ BÊN RỪNG BẦN - BẾN TRE . Dòng nước phù sa...
      • MŨI NAI - HÀ TIÊN . Ta đứng trông về biển cuối xa ...
      • CUỘC LỮ GIỮA HOÀNG HÔN . Mai này có thể ở quê tô...
      • CHÂN DUNG VÀ MỸ THUẬT . Thân cây khô khốc đứng chơ...
      • VỊ MẶN CỦA BIỂN ... Những giọt mồ hôi nhỏ tảo tầ...
      • TƠ TRĂNG ... Tiếng tơ réo rắt động mành trăng Em...
      • SẮC THU ... Vào thu nắng chuyển mầu râm Lối đi n...
      • HỮU TÌNH ... Một buổi dừng chân cuộc viễn hành...
      • " RỪNG THU " Hơi sương còn quyện mỏng phiêu du M...
      • AI MÀ CHỊU RÉT ? Vóc dáng thiên niên muốn cạn dò...
      • MỘT GÓC HỮU TÌNH ! Núi in đáy nước tựa vành môi ...
      • THU VỀ QUA CHIẾC LÁ ...Chiếc lá ấy đã làm nên kỳ...
      • RỪNG PHONG TRÚT LÁ ...Mầu sương của thuở kinh kỳ...
      • MẦU XANH HÙNG VĨ ...Đứng mà nhìn tất nhiên là th...
      • CHIỀU XUỐNG SÔNG HOÀI ...Sông Hoài dòng chảy phẳ...
      • THU LẠNH XỨ BẠCH DƯƠNG ...Đêm lạnh quá dễ chừng ...
      • BUỔI CHIỀU THANH THẢN ...Chiều vương một chút hơ...
      • THÁC TRÔI DÒNG LỤC BÁT ...Trắng mầu nước đổ qua ...
      • IM LẶNG CÙ LAO XANH ...Hai nơi kia đã là trong g...
      • NHƯ CỦA HOANG VU ...Cây xương xẩu mà tơ vòng gia...
      • NÉT DÁNG TIÊU ĐỀ ...Vẫn dáng ấy của âm thầm lặng...
      • NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM .( Thân tặng các chị e...
      • CHÂN PHƯƠNG VÀ BÌNH DỊ ...Những đường cong mang ...
      • MƯA RƠI TRÊN CỔ THÁP ...Là những nét điêu tàn cò...
      • HÌNH ẢNH TRỐNG ĐỒNG ...Nhìn dáng bay của chim Hồ...
      • BIỂN GIỮA ÂM THẦM ...Mầu sắc thiền không ôm vũ t...
      • LỊM TÍM CHIỀU QUÊ ...Nhìn về nơi ấy xa xôi quá M...
      • SẮC THU LẠNH TRÊN DÒNG SÔNG ...Tràng Giang rộng ...
      • LẠC LOÀI MỘT TIÊN ĐỘNG ...Lạc vào đây một phương...
      • XANH MẦU NƯƠNG RẪY ...Mình đã về đây giữa một ng...
      • MẦU XANH TRÊN BIỂN ... Mầu xanh nõn trải dài tr...
      • NÉT ĐẸP RUỘNG ĐỒNG ... Sự thao tác đã kéo dài d...
      • NIỀM VUI HẠNH PHÚC ... Không gian ngọt như mật ...
      • BÌNH MINH TRÊN BIỂN TÂN THÀNH ... Biển gần bờ n...
      • THÔNG REO _ THÁC ĐỔ . Dưới gốc thông xanh ngắm n...
      • NỤ CƯỜI TRẺ THƠ ... Hồn nhiên thánh thiện với ng...
      • HẠNH PHÚC . Phảng phất trên môi một nụ cười Khoe m...
      • HOÀNG HÔN CỦA HUẾ . Trời ngả hoàng hôn rồi Huế ơi ...
      • TỎ BÀY ... ( Với các anh các chị ở quê nhà Hưng ...
      • MÙA HOA PHƯỢNG ... Phượng đỏ như mầu môi của em Dư...
      • VƯỜN CAU .Cùng nhau quang hợp để vươn cao Dưới á...
      • GÓP VẦN . Tạ lòng tri ngộ ý thơ này Ly rượu bồ đào...
      • ĐÀN BÒ ...Nắng rọi qua mây rất khẽ khàng Dễ chừng ...
      • CŨNG CHỈ TÌNH THƠ .Không phải kỳ duyên chỉ hốt nhi...
      • NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG .Mộc mạc mà sao rất mặn nồng Cái...
      • MÙA HOA MIỀN BIÊN ẢI ...Ta cảm thấy lòng mình nh...
      • BIỂN MỸ KHÊ MỘT NGÀY THU ... Mình đứng hôm nay ...
      • DÁNG ĐỨNG CỦA HÀO QUANG ... Văn hiến là đây có ...
      • ĐÊM PHÁO HOA HÀ NỘI ... Hơn nửa vòng quay qua t...
      • HOA TAM GIÁC MẠCH HÀ GIANG ... Lơ thơ mầu sắc ...
      • BIỂN HÒN ÔNG BUỔI SỚM ... Thuyền cập bến biển ơ...
      • KHUNG TRỜI BẠCH MÃ ... Mây trắng trời trong Bạc...
      • NGÀY THU VỀ SUỐI YẾN ... Một buổi chúng mình về...
      • SÁNG THU HÀ NỘI ... Nhìn chỉ mà thôi xao xuyến ...
      • ĐỒI CẢI DƯỚI NẮNG THU ... Xóm nhỏ quê hương của...
      • MÁI NHÀ BÊN DÒNG SUỐI ... Những đường cong ấy ...
      • NẮNG THU VƯƠNG SƯỜN NÚI ... Trời xanh ngọc bích...
      • SUỐI THU GỌI NẮNG ... Nắng buông hẻm núi men tì...
      • MÙA THU TRÊN XỨ PHÙ TANG ... Thu trở mầu và vô ...
      • MÙ CĂNG CHẢI MÙA LÚA CHÍN ... Nắng vàng lãng đã...
      • VẪN ĐẸP MẦU XÂM THỰC ... Thảm mượt năn ơi ở cuố...
      • CHỢ PHIÊN VÙNG TÂY BẮC ... Trong nắng vàng thu ...
      • TRĂNG SOI MIỀN SÔNG NƯỚC ... Tròn vành vạnh ánh...
      • HOÀNG HÔN TRÊN ĐỀN  ... Ngọt mềm giai điệu tình...
      • CÒI VỌNG VÀO THU ... Còi tầu cắt đứt không gian...
      • RỪNG LÁ XANH THU ... Cây vẫn xanh mà mùa thu vẫ...
      • HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG SÀI GÒN ... Lãng đãng dòng ...
      • HỒ GƯƠM THU VỀ ...Còn lại đó bóng chiều xưa tha ...
    • ►  tháng 9 (132)
    • ►  tháng 8 (88)
    • ►  tháng 7 (129)
    • ►  tháng 6 (152)
    • ►  tháng 5 (78)
    • ►  tháng 4 (121)
    • ►  tháng 3 (72)
    • ►  tháng 2 (72)
    • ►  tháng 1 (42)
  • ►  2013 (820)
    • ►  tháng 12 (81)
    • ►  tháng 11 (56)
    • ►  tháng 10 (36)
    • ►  tháng 9 (42)
    • ►  tháng 8 (78)
    • ►  tháng 7 (81)
    • ►  tháng 6 (66)
    • ►  tháng 5 (78)
    • ►  tháng 4 (74)
    • ►  tháng 3 (90)
    • ►  tháng 2 (92)
    • ►  tháng 1 (46)
  • ►  2012 (36)
    • ►  tháng 12 (36)
Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tổng số lượt xem trang

Giới thiệu về tôi

Unknown
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Tìm kiếm Blog này

Chủ đề Cửa sổ hình ảnh. Được tạo bởi Blogger.