Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
LẠC LOÀI MỘT TIÊN ĐỘNG ...
Lạc vào đây một phương trời vô nhiễm
Có bình minh và có cả hoàng hôn
Từng sợi tơ len lén chảy vào hồn
Làm rưng rức cái không gian hư ảo
Nhạt mầu vai chặng đường mòn nếp áo
Xứ kinh đô ánh sáng nặng thăng trầm
Đi vào vùng nhung nhớ những thanh âm
Có lễ hội có bốn mùa rõ rệt
Hang động này xiết bao là nét đẹp
Xiết bao mầu hư cấu một thềm tranh
Có hoàng hôn và cũng có bình minh
Phiếu lên hết những hình thù huyền hoặc
Nước trong veo mầu xanh như mời mọc
Trôi qua hòn đá nhuộm sắc tà huy
Ở bên kia ẩn hiện bóng người đi
Trong ánh sáng mơ hồ và vàng vọt
Dòng thạch nhũ vơi đầy đang thưa thốt
Dáng yêu kiều chưa mòn mỏi thời gian
Chìm vào trong dòng nước kết tơ loan
Sự dấu ái muôn đời và miên viễn
Ánh sáng kinh đô vời xa vương miện
Hang động này lau lách sắc thiên niên
Chùng tâm tư để gội rửa muộn phiền
Vang tiếng nói C'est trè bien du lịch .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]